Do lòng tham của con người mà chúng ta không bao giờ thỏa mãn

(CN XXIV TN, Năm C)
 
“Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: ‘Đó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê béo, vì thấy cậu ấy trở về mạnh khoẻ’. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: ‘Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn, còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó’.
 
“Nhưng người cha bảo: ‘Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy'”. ( Lc 15, 1-10 hoặc 1-32).
 
———————————————————————————–
 
** Thói đời và thói thường của con người là hết thảy chúng ta ai ai cũng có sự tham lam chỉ khác là ít hay nhiều mà thôi. Mà chính Chúa Giêsu đã cho chúng ta những bài học rất có giá trị như bài học ở trên là Tình Cha yêu thương con cái của mình và vì hiểu câu “Cha sanh con, Trời sanh tánh”. Mà đã làm cha thì thương con cái tất cả đồng đều như nhau chỉ có cách dạy chúng là khác mà thôi.
 
** Ở bài dụ ngôn trên có phải Chúa Giêsu muốn dạy cho hết thảy chúng ta biết rằng Thiên Chúa Người rất tôn trọng con cái của Người nên đã ban cho tất cả quyền tự do sống chọn Chúa hay không chọn Chúa. Chúa cũng dạy cho hết thảy chúng ta người trong gia đình là cha mẹ (là anh chị em ruột thịt) hiểu rằng con cái chẳng phải đứa nào cũng tốt lành, cũng ngoan ngoãn cả đâu. Vì có đứa sau khi nghe thì vâng vâng, dạ dạ nhưng sau đó lại không muốn làm. Nhưng có đứa vừa nghe xong thì nói không làm, ra vẻ hỗn hào nhưng sau đó nó nghĩ lại rồi lại đi làm
 
** Thì có phải ai làm cha mẹ mà không hiểu được tánh tình của từng đứa con của mình hay sao?. Vâng, ngay cả đoán biết trước được những điều chúng sẽ làm như người cha trong chuyện ở trên; hẳn ông cũng biết chúng bạn của nó chơi là ai và cũng sẽ đoán biết trước chuyện của nó sẽ tới ngày đó … Nhưng vì ông giàu có nên cũng chìu theo ý nó thôi. Đồng thời ông cũng muốn dạy cho thằng con một bài học rất có giá trị ấy là học kinh nghiệm sống đời khi không có cha mẹ ở cùng.
 
** Như chúng ta là cha mẹ ai có con ít, con nhiều thì đồng hiểu tình yêu của người Cha ở chuyện trên. Gặp thằng con nông nổi, chơi bời lêu lổng chỉ có phá của thì không cho nó, cố gắng giữ nó ở lại không chóng thì chầy hiểm họa cũng sẽ đến cho gia đình nhiều hơn là phúc thì thà chia của để nó đi đâu thì đi theo ý nó muốn. Như tình yêu thương của Cha chúng ta ở trên Trời còn hơn là tình yêu cha mẹ ở trần gian này gấp bội lần, có phải?.
 
** Do đó nên khuyên hết thảy chúng ta là anh chị em con cái có cùng chung một Cha trên Trời là hãy xóa bỏ đi rào cản của ghét ghen, của hận thù cùng sự trả thù. Mà hãy tha thứ, bỏ qua những lỗi lầm của người khác không cùng chung ý tưởng và lý tưởng với mình; nhất là người trong gia đình đã sống thiếu sót, đã vô tình làm buồn lòng chúng ta ở nhũng ngày xa xưa mà ngay chính họ cũng không còn nhớ.
 
** Có nguy hiểm lắm không khi chúng ta ghim những điều không tốt đẹp trong quá khứ nhất là chúng ta lại có ý tưởng sai về cha mẹ của mình vì cho là cha mẹ thiên vị con thương, con ghét chỉ là vì chúng không có khả năng hiểu biết bằng cha mẹ vì “Áo sao mặc qua khỏi đầu?”. Như đứa mạnh mẽ thì mới có dám cho nó ra ngoài đời sớm vì tin rằng nó sẽ biết cách sống cho qua ngày; còn đứa con yếu đuối bệnh tật thì phải chăm lo và quan tâm hơn nhiều cho đứa đó.
 
** Nhiều khi cha mẹ phải chăm lo nó (cho chúng) đến hết cả cuộc đời; chẳng lẽ chúng ta được Thiên Chúa ban cho lành mạnh, hằng ngày no đủ lại đi ganh tỵ với anh chị em thiếu khả năng hơn mình hay sao?… THÌ xin nhớ cho rằng CHA TA TRÊN TRỜI cũng vẫn tiếp tục yêu thương chúng ta cho đến muôn đời sau. Vâng, cả người anh cả cho đến người em hư hỏng, hoang đàng! Nên chớ có trách Thiên Chúa hay đổ thừa Người cho tất cả những thất bại mà chính mình lựa chọn không đúng đắn để rồi suốt đời cứ sống trong ganh ghét!?.
 
 
**
 
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
15 tháng 9, 2019
Chia sẻ Bài này:

Related posts